Cảm động: Bé trai 13 tuổi đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em nằm viện

P.V, icon
09:16 ngày 27/03/2019

VTV.vn - Thương em trai thứ 3 mới 2 tháng tuổi phải đi Hà Nội chữa bệnh, cậu bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi, ở Vân Hồ, Sơn La) đã đạp xe hơn 100km xuống thăm em...

Cậu bé Vì Quyết Chiến được gặp em đang nằm viện tại Hà Nội sau hành trình hơn 100km đầy mạo hiểm. Ảnh: Fb bác sĩ.

Không biết đường, cậu bé Chiến cứ đạp xe theo đường lớn với mong muốn con đường đó dẫn cậu về đến Hà Nội. Chiếc xe đạp của em bị mất phanh, mỗi lần xuống dốc, em phải dùng chân và cà vẹt cả đôi dép để làm phanh hãm.

18h tối 25/3, Chiến đi được quãng đường 100km, tới Hòa Bình, vì quá mệt, đói, khát nước, em bị ngất lịm giữa đường. May mắn, một tài xế đi ngang qua, phát hiện cậu bé. Lúc này, chân em đã sưng vù, đôi dép rách bươm. Vị tài xế tốt bụng giúp bé Chiến ăn uống, hỏi han và liên lạc với gia đình, đưa cả Chiến và chiếc xe đạp về Hà Nội.

Nghe thông tin qua điện thoại từ vị tài xế, bố bé Chiến là anh Vì Văn Nam đang chăm con bị viêm gan do rối loạn chuyển hóa ở viện đã mất ăn mất ngủ vì lo cho con, chờ đón con.

Cảm động: Bé trai 13 tuổi đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em nằm viện - Ảnh 1.

Cậu bé dân tộc Thái Vì Văn Chiến tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngày 26/3, khi con trai có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tận mắt thấy con trai của mình, anh Chiến vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự liều lĩnh của cậu con trai nhỏ.

Chiều cùng ngày, anh Nam đã đưa bé Chiến trở về Sơn La để tiếp tục việc học bằng tiền hỗ trợ lộ phí của một số bác sĩ tại Khoa Gan mật và bạn bè. Các bác sĩ cũng không quên mua tặng cậu bé Chiến một đôi dép để em đi lại.

Được biết, em trai của Chiến bị viêm gan do rối loạn chuyển hoá, viêm phổi, vàng da ứ mật, trên nền trẻ sinh non, suy dinh dưỡng nhẹ cân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục