Chuyện bất ngờ về "anh Grab" xin đường cho xe cứu thương giữa ngã tư đang ùn tắc

P.V, icon
10:00 ngày 17/08/2022

VTV.vn - Hóa ra, đây chính là "người quen" của các y bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Tối 16/8, trang facebook của anh Văn Tuyến, một người đam mê nhiếp ảnh, đăng tải bức ảnh và câu chuyện về một "anh Grab đáng yêu" trên đường phố Hà Nội. Câu chuyện mà anh Tuyến chia sẻ như sau:

"Chẳng là thấy nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng (Hà Nội) đông quá, thế là anh Grab nhà ta lao xuống đường, hỗ trợ cảnh sát giao thông điều tiết dòng người đang chen nhau, tranh thủ từng giây để mưu sinh dưới trời nắng nóng. Liên tục di chuyển để điều tiết giao thông, thi thoảng anh Grab lại cúi gập người hướng về phía dòng xe, như để xin lỗi người đi đường nếu như anh vô tình làm phiền"...

Chuyện bất ngờ về anh Grab xin đường cho xe cứu thương giữa ngã tư đang ùn tắc - Ảnh 1.

Giữa dòng người đông đúc chen chân dưới trời nắng nóng, anh lái xe công nghệ xuống đường hỗ trợ CSGT điều tiết dòng người, xin đường cho xe cấp cứu. Ảnh: Văn Tuyến.

Khoảnh khắc đẹp giữa đời thường về một Hà Nội luôn hối hả, vội vã nhưng "vẫn có những chuyện đáng yêu thế là cùng" mà anh Tuyến chụp lại, đã được chia sẻ, lan tỏa nhiều trên mạng xã hội.

Nhiều người chứng kiến và chịu cảnh tắc đường thời điểm đó đều bày tỏ sự yêu mến với chàng trai.

Tài khoản Lạc Thiên bình luận: "Đọc những câu chuyện, xem những hình ảnh này lại thấy cuộc đời thêm tốt đẹp hơn!".

Một người đi đường, chị Nguyễn Nga kể lại: "Tầm 12h, trên đường từ cơ quan về nhà, đoạn giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn bị ùn tắc. Xe cứu thương thì rú còi nhưng cũng khó đi. Và mình thấy 1 bạn lái xe công nghệ Grab xuống xe và đứng điều phối giao thông. Trời rất nắng. Nhờ có bạn ấy góp sức mà sau một lúc thì làn xe nào cũng rẽ được theo làn xe đó. Cảm ơn người thanh niên đã có hành động đẹp!"

Chuyện bất ngờ về anh Grab xin đường cho xe cứu thương giữa ngã tư đang ùn tắc - Ảnh 2.

Thi thoảng, chàng trai cúi gập người xin lỗi nếu như có làm mất thời gian của một ai đó trên phố, khi nhường đường cho xe cứu thương. Ảnh Văn Tuyến.

Nhiều người không khỏi tò mò nhân vật chính trong ảnh là ai? vì chàng trai đeo khẩu trang kín mít.

Chuyện bất ngờ về anh Grab xin đường cho xe cứu thương giữa ngã tư đang ùn tắc - Ảnh 3.

Ánh mắt và chiếc khẩu trang quen thuộc khiến các y bác sĩ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nhận ra "người quen". Ảnh Văn Tuyến

Nhưng thật tình cờ, cũng từ chính chiếc khẩu trang này, mà chị Lê Thanh Hằng, công tác tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã bất ngờ nhận ra "người quen" sau khi xem ảnh nhân vật trên trang fanpage của Báo Điện tử VTV News.

Trò chuyện với phóng viên VTV News, chị Hằng cho biết: Đây chính là anh Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội), người đã hơn 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Gần đây nhất, cuối tháng 7 vừa qua, Thanh đã hiến tiểu cầu lần thứ 103.

Chuyện bất ngờ về anh Grab xin đường cho xe cứu thương giữa ngã tư đang ùn tắc - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Văn Thanh trong lần hiến tiểu cầu mới nhất, tháng 8/2022. Ảnh: Văn Tuyến.

Tham gia hiến máu lần đầu tiên vào năm 2014, khi vừa tròn 18 tuổi, cũng là khi đủ tuổi hiến máu, từ đó đến nay, Văn Thanh đều đặn hiến máu, hiến tiểu cầu và coi hiến máu, giúp đỡ cộng đồng là niềm hạnh phúc của mình.

Nhìn vào hành động tình nguyện điều tiết giao thông và số lần hiến máu của anh Thanh, có nhiều người cho rằng người thanh niên này thật "không bình thường". Nhưng với Thanh, hành động giản dị và tử tế hoàn toàn xuất phát từ trái tim anh, là hành động tự nhiên khi ở trong tình huống đó.

Thanh tâm sự khi bất ngờ thấy ảnh của mình được chia sẻ trên mạng xã hội và kể lại: "Thanh cũng là người đang tham gia giao thông, khi dừng đèn đỏ thì nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương phía sau (đang xin đường để rẽ vào Bệnh viện Đại học Y). Lúc đó, đường Tôn Thất Tùng tắc cả 2 chiều. Anh cảnh sát giao thông một mình khá vất vả khi phải điều tiết một lượng lớn người và phương tiện giữa một ngã tư rộng lớn. Bản thân mình cũng không thể di chuyển tiếp nên mình dừng xe, mong mọi người dừng lại, nhường đường cho xe cứu thương"...

Đối với Nguyễn Văn Thanh, việc tình nguyện hy sinh thời gian, công sức của mình để đóng góp những điều tích cực cho cộng đồng là một điều hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chàng thanh niên 26 tuổi.

Được biết hiện nay, đều đặn 3 tuần một lần, anh Thanh lại chủ động dành thời gian để hiến tiểu cầu như một thói quen sinh hoạt. Lối sống đẹp và đầy nhiệt huyết, luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích của bản thân mà chàng trai Nguyễn Văn Thanh đã và đang thực hiện, lý giải vì sao các y bác sĩ tại Việt Huyết học và Truyền máu Trung ương có thể nhớ về anh kỹ đến vậy - và có thể nhận ra anh chỉ từ một chiếc khẩu trang quen thuộc.

Khoảnh khắc đẹp giữa phố phường Hà Nội được anh Văn Tuyến ghi lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục