Cứu kịp thời trẻ sơ sinh nghi bị chôn sống

Lê Thạch, icon
05:04 ngày 26/05/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi (Bình Thuận) đang tích cực điều trị và chăm sóc đặc biệt cho một trẻ sơ sinh với vết thương ở mặt và còn dây rốn nghi bị chôn sống.

Trẻ đang được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi

Trao đổi với phóng viên Y tế 24h chiều này, BSCKI Đỗ Văn Anh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi cho biết: hiện tại sức khỏe của trẻ đã dần ổn định và đang được điều trị tích cực tại khoa Nhi và đã bú sữa được 3-4 lần. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện cũng đã liên hệ với cơ quan Công an và một số mái ấm tình thương để tiếp nhận chăm sóc ban đầu cho trẻ cũng như làm rõ vụ việc.

Trước đó, sáng 26/5, Trạm y tế xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) tiếp nhận một trẻ sơ sinh nghi bị chôn sống do một người dân tại thôn Hòa Trì, xã Tân Tháng cứu được. Bé trai còn nhau rốn, trên mặt bên trái có vết thương hở dài khoảng 4cm khá sâu. Y bác sĩ nơi đây đã rửa vết thương, khâu thẩm mỹ và cắt dây rốn cho trẻ. Sau đó, đã chuyển trẻ xuống Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi.

Theo chị Nguyễn Thị Thủy T., người cứu sống trẻ: khoảng 7 giờ sáng, chị T. có đi vệ sinh ngoài khu đất trống gần nhà, bất ngờ nhìn thấy tay, chân một đứa trẻ trồi lên mặt đất. Hốt hoảng, chị chạy vào nhà gọi chồng ra và nhanh tay cào đất cát trên người trẻ xuống. Phát hiện trẻ còn thở, anh chị nhanh chóng mang tới trạm xá gần đó cấp cứu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục