Người phụ nữ hơn 10 năm may mền tặng người nghèo ở Cần Thơ

Kim Lâm, Bạch Đằng (VTV9)Cập nhật 10:36 ngày 10/05/2020

VTV.vn - Hơn chục năm qua, một người phụ nữ 60 tuổi ở Cần Thơ vẫn lặng thầm với công việc may mền thiện nguyện tặng những người khó khăn.

Chưa từng là thợ may, nhưng bà Trần Thị Ánh Tuyết ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn ngày ngày làm bạn với vải và kim chỉ. Qua bàn tay khéo léo, những chiếc mền đặc biệt với đủ loại vải, đủ màu sắc, hoa văn được chắp nối khéo léo từ nhiều miếng vải vụn. Tuy không mấy sắc sảo, nhưng đây là cả tấm lòng của người phụ nữ U60 này.

Tuy sức khỏe không ổn định, nhưng hễ có thời gian rảnh thì bà Tuyết lại cần mẫn gởi gắm yêu thương vào những chiếc mền. Thấy việc làm ý nghĩa, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến tận nhà tặng vải với suy nghĩ mỗi người góp một tay lan tỏa việc thiện. Nhờ sự đồng hành này mà ngày càng có nhiều mền ấm gởi đến những hoàn cảnh khó khăn.

Vậy là hơn chục năm qua đã có hơn 1 ngàn cái mền nghĩa tình được trao tay. Món quà tuy giá trị vật chất không cao, nhưng có thể cảm nhận sự ấm áp của tình người dành cho nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.