Bến Tre: Cựu chiến binh góp sức bằng những nhịp cầu vui

Quỳnh Mai, Văn Dương (VTV9)Cập nhật 12:53 ngày 25/07/2020

VTV.vn - Gần 20 năm nay, một người cựu chiến binh già bắc những nhịp cầu tại quê hương Bến Tre. Niềm vui của ông là thấy người dân địa phương đi lại thuận tiện hơn.

Sau thời gian tham gia cách mạng, Anh hùng Lao động Mai Sơn, tên thật là Trịnh Văn Y, trở về không ngừng đóng góp cho quê nhà trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre. Sau khi về hưu gần 20 năm qua, ông Y cùng với Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường Bến Tre và địa phương vận động gần 1.000 tỷ đồng, xây dựng và đưa vào sử dụng 2.400 cây cầu, 350km đường lộ giao thông...Không chỉ giúp bà con đi lại bớt khó khăn, những cây cầu nghĩa tình này còn thay đổi hoàn toàn diện mạo nông thôn Bến Tre, từ đó giúp bà con tự tin mở rộng sản xuất, thu hút nhiều nguồn đầu tư trong và ngoài nước.

"Người ăn xin đẳng cấp" là tên gọi mà cựu chiến binh già từng được nghe rất nhiều trong gần 20 năm qua. Thế nhưng, ông chưa bao giờ xấu hổ vì tên gọi đó, ngược lại còn rất tự hào. Chính nhờ vận động, xin được nhiều tiền như thế, nên cuộc sống người dân Bến Tre bớt khổ, bớt khó. Với ông Y, đã là người lính cụ Hồ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, độ tuổi nào, sống vì nhân dân, sống cho nhân dân mới là điều quan trọng nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.