Khánh Hòa: Những người thầm lặng chia sẻ giọt hồng yêu thương

Linh Thoa, Nguyên Ngọc (VTV9)Cập nhật 10:48 ngày 03/05/2020

VTV.vn - Tại tỉnh Khánh Hòa, phong trào hiến máu tình nguyện đã được nhiều gia đình tổ chức tham gia với mong muốn chia sẻ giọt hồng yêu thương đến với những người gặp khó khăn.

Đã 18 năm liền bà Võ Thị Muộn ở phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Dù phải tất bật mưu sinh hàng ngày, nhưng chỉ cần có thông báo hiến máu tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ phường Ba Ngòi là bà gác lại mọi việc để tham gia.

Động lực để bà Muộn thực hiện những lần tiếp theo có lẽ là sự đồng thuận từ gia đình. Ngay cả hai cô con gái, khi thấy bà đi hiến máu tình nguyện thì cũng lần lượt theo bà tham gia. Tính đến nay, ba mẹ con bà đã hiến máu được gần 100 lần, chưa kể những lần hiến máu khẩn cấp tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh.

Cũng với mục đích sẻ chia những giọt hồng đến với người đang cần, sau khi tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên vào năm 2000, đến nay bà Trần Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa - đã có 95 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Năm 2014, bà là một trong 100 gương mặt tiêu biểu của cả nước tham gia lễ tôn vinh những người hiến máu nhiều lần. Ngoài việc tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, bà còn thường xuyên đi vận động nhiều người ở địa phương mình tham gia.

Với thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, những người tham gia hiến máu tình nguyện, có thể họ không giống nhau trong vóc dáng, công việc, về điều kiện kinh tế nhưng lại có cùng chung một suy nghĩ sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình để kết nối, lan tỏa yêu thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.