TV& VIDEO

Cảm động trước tình yêu của cặp đôi HIV

VTV6-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 18:00 GMT+7

VTV.vn - Một người đàn ông từng mất vợ vì nhiễm HIV, một người phụ nữ cũng mất chồng vì căn bệnh thế kỉ nhưng điều kỳ diệu đã đưa hai con người ấy lại với nhau...

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của anh Đỗ Văn Hải, chị Đoàn Thị Khuyêt ít ai có thể biết được rằng họ đã phải khó khăn thế nào mới được ở bên nhau. Sau khi bị nhiễm HIV từ người chồng chị Khuyên đã quyết định khép chặt cửa trái tim, dồn toàn tâm sức nuôi con thành người. Thế nhưng, trong một lần tham dự hội thảo dành cho những người nhiễm HIV, chị đâu biết rằng có một người đã "cảm nắng" chị ngay từ cái nhìn lần đầu tiên. Nhắc về thời gian đó anh Hải cười vui "Lúc đó Khuyên làm trợ giảng cho một chị bên trung tâm y tế, lúc đó cô ấy rất xinh, mình muốn tới làm quen nhưng vẫn đắn đo vì không biết cô ấy có nhiễm HIV giống như mình không".

Cảm động trước tình yêu của cặp đôi HIV - Ảnh 1.

Ban đầu thì anh Hải viện cớ hỏi về kiến thức y tế, sau dần dần tới việc tặng hoa, và đỉnh điểm lay động được trái tim chị Khuyên là khi anh Hải đang nằm trong bệnh viện truyền nước cũng rút dây truyền tới đưa chị Khuyên về nhà trong cơn mưa to đầu hạ.

Khi yêu và quyết định tới với nhau anh chị chịu sự phản đối kịch liệt từ gia đình, bản thân chị Khuyên cũng đắn đo "liệu mình có được hạnh phúc, liệu cuộc sống của mình có như quá khứ trước kia hay không". Chính tình yêu chân thành, mộc mạc của anh Hải đã lay động được trái tim chị Khuyên và vượt qua tất cả hai người xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

Giờ đây, cả anh Hải và chị Khuyên đều đang tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, anh Hải là một cộng tác viên y tế điển hình, còn chị Khuyên thì luôn bận rộn với tại cửa hàng quần áo và các công việc trong nhóm Sống tích cực – nơi giao lưu của những người nhiễm HIV. Với anh Hải, chị Khuyên hai chữ bình yên giờ đây

Cùng chuyên mục

TIN MỚI