TV& VIDEO

Cất cánh tháng 3: Hạnh phúc đến từ trái tim

Vũ Phạm-Thứ hai, ngày 25/03/2019 11:27 GMT+7

VTV.vn - Hạnh phúc khi được là chính mình, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất giản dị và chỉ thực sự đến từ trái tim.

Chương trình "Cất cánh" với chủ đề "Hạnh phúc" được THTT vào tối qua (24/3) trên VTV1 với sự tham gia của hoa hậu H'Hen Nie, VĐV Bùi Thị Thu Thảo và Phạm Thị Hương Giang - người sáng lập và điều hành Nhà chống lũ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ngay khi chương trình bắt đầu với diễn giả Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều), sân khấu Cất cánh như đã vỡ oà với những chia sẻ tận sâu thẳm trái tim của một người mẹ có con bị tự kỷ. Không ai ngờ rằng đằng sau cô gái nhỏ bé lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của những ngôi nhà chống lũ ấy lại có những điều khó nói mà không phải người mẹ nào cũng có thể dũng cảm đối diện, chia sẻ với mọi người trên sóng truyền hình. Chị chia sẻ giây phút chị hạnh phúc nhất chính là lúc con chị biết cảm nhận và kêu lên "Mẹ ơi, con đau quá!" khi bé bị đau. Lúc đó bé đã 8 tuổi. Một đứa trẻ không nói không cười, không cảm xúc, cảm giác cho đến năm bé 8 tuổi. Còn niềm hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của người mẹ có con tự kỷ khi bé được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Một quá trình vật vã, nhiều khi bế tắc, chị đã quanh quẩn với những suy nghĩ tiêu cực và có thời gian bỏ hết mọi việc để ở nhà chăm con. Cho đến một ngày, chị chợt nhìn thấy con thơ thẩn ngồi "nhặt nắng, ngắm mây" bên thềm nhà và bé có thể ngồi như vậy cả chiều cả buổi đầy hứng khởi, chị bỗng nhận ra rằng mình hãy để con được tự do làm những gì con thích, con sẽ hạnh phúc. Và muốn như vậy thì chính bản thân chị cũng phải được tự do làm những điều chị mong muốn thực sự. Và chị đã dành thời gian để lao vào những dự án vì cộng đồng đi xây dựng những ngôi nhà chống lũ. Mang lại hạnh phúc cho mọi người là hạnh phúc của chị. 

Cất cánh tháng 3: Hạnh phúc đến từ trái tim - Ảnh 1.

Diễn giả Phạm Thị Hương Giang

Khách mời bình luận Hữu Việt đã nói rằng: Hương Giang đã cho đi rất nhiều và nhận lại rất nhiều. Con chị sau 8 năm đã biết đau và cảm nhận được thế giới xung quanh, biết yêu cả những con côn trùng và dạy chị biết thế nào là yêu thương. Chị không nói nhiều về những gì mình đã làm cho cộng đồng nhưng khán giả hiểu rằng, những nỗi đau riêng đã được người mẹ nhiều năng lượng ấy hoá giải và biến nó thành động lực để chị hành động nhiều nhiều hơn nữa cho cộng đồng nhằm làm vơi đi những mất mát thiệt thòi mà họ đang gánh chịu ở những vùng sau khi cơn lũ qua đi. Chị đã kết nối được rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè và cả những người không quen biết trên cả nước chung tay chung sức làm nhà chống lũ cùng chị. Khán giả Hoàng Phong (Học viện Ngoại giao) đã chia sẻ ngay tại trường quay rằng bạn rất xúc động trước hình ảnh chị Giang - hình ảnh người mẹ mang mầm hạnh phúc gieo khắp nơi cho thế giới. Năng lượng tích cực đó của chị sẽ được truyền lại cho con chị sau này được nhiều hạnh phúc. Khán giả Nguyễn Hùng Khang cũng đồng cảm và bình luận, chị Giang đã tự tìm hạnh phúc cho mình bằng cách tin vào bản thân và trao niềm tin cho người khác khi xây dựng những ngôi nhà hạnh phúc, những ngôi làng hạnh phúc cho bà con nghèo.

Cất cánh tháng 3: Hạnh phúc đến từ trái tim - Ảnh 2.

Diễn giả - VĐV Bùi Thị Thu Thảo

Nữ diễn giả tiếp theo của Cất cánh là cô gái Bùi Thị Thu Thảo với biệt danh Thảo Bò Vàng. Nhìn cô gái bé nhỏ chỉ cao hơn 1,6m không ai hiểu tại sao cô lại có thể đạt những kỳ tích về bộ môn nhảy xa trong những Giải thi đấu điền kinh trong nước và châu lục cao đến như vậy. Nhưng khán giả còn bất ngờ hơn khi biết rằng đằng sau tấm huy chương vàng giải ASIAD là một cô gái đa cảm và dành nhiều tình yêu thương cho gia đình và bố mẹ, các em. Những cú nhảy mang lại hạnh phúc cho cô nhưng cao hơn cả những thành công là nhờ đó cô có tiền để chữa bệnh cho bố. Hạnh phúc cho người thân mới là hạnh phúc lớn lao nhất đối với cô. Nếu như diễn giả Hương Giang nặng lòng với cậu con trai tự kỷ thì Thu Thảo lại luôn hướng về người cha đang bệnh tật ở quê nhà. Hạnh phúc của cô ấy thật giản dị và rất đời thường như bao người con hiếu thảo khác. Và cũng như bao vận động viên khác của đội tuyển quốc gia, cô quan niệm hạnh phúc là cho đi. Và với cô, hạnh phúc được cống hiến cho nền thể thao nước nhà, cho màu cờ sắc áo vinh quang Việt Nam luôn song hành cùng hạnh phúc của gia đình, bố mẹ và người thân.

Cất cánh tháng 3: Hạnh phúc đến từ trái tim - Ảnh 3.

Diễn giả - Hoa hậu H'hen Nie

Nữ diễn giả thứ 3 được trông đợi nhất trong chương trình chính là hoa hậu H'Hen Nie - Top 5 hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Ai cũng muốn biết hạnh phúc đối với hoa hậu là gì. Nhưng khán giả đã vô cùng bất ngờ với những gì cô gái của núi rừng Tây Nguyên chia sẻ. Hạnh phúc với cô là mỗi sáng mai thức dậy thấy mình có thêm một ngày để sống và yêu thương. Hạnh phúc với cô là được trở về nhà ngồi nhìn mẹ nấu ăn bên bếp lửa bập bùng. Hạnh phúc với cô là những tháng ngày theo ông đi bắt cá, ông bảo: mọi người làm được cháu cũng làm được. Hạnh phúc là tuổi thơ đi chăn bò sau một ngày rong ruổi khám phá ra mình thật mạnh mẽ không khác gì một cậu con trai. Hạnh phúc là những lời con trẻ "Cà phê ơi ra nhiều trái đi cho gia đình Hen được mùa, ba mẹ Hen đỡ khổ". Hạnh phúc của Hen giản dị như hạnh phúc của gia đình cô, buôn làng cô vậy. Nơi ấy có những con người mà sáng sáng hăm hở lên rẫy, chiều về vui vẻ bên ly cà phê, cuối năm chỉ mong nhà mình trả hết nợ là cũng là hạnh phúc lắm rồi. Không ai nghĩ rằng hạnh phúc đối với một hoa hậu quá giản dị, thậm chí chỉ là những khoảnh khắc chạy chân trần trên đất, đạp xe khám phá quanh Sài Gòn hay đi xe máy làm từ thiện khắp cô nhi viện hay trại dưỡng lão... Ngày đăng quang là ngày áp lực với cô nhất nhưng giây phút hô vang hai tiếng Việt Nam trước đại diện 95 nước trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới cũng lại là phút giây khiến cô hạnh phúc vô cùng. Cô đã không chọn làm cô giáo hay ở nhà lấy chồng như mẹ cô mong muốn. Hạnh phúc với cô cũng như bao người phụ nữ khác, được là chính mình, được làm những điều mình muốn không cần phải là ai trong cuộc đời này. 

Cất cánh tháng 3: Hạnh phúc đến từ trái tim - Ảnh 4.

H'hen Nie chia sẻ cảm xúc đứng trên sân khấu Cất cánh cũng làm cô hạnh phúc vì được lan toả những năng lượng tích cực đến nhiều người. Lúc nào cô cũng thấy mình là cô gái hạnh phúc và luôn mong muốn chia sẻ, làm được nhiều nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Sau mỗi dự án giúp đỡ cộng đồng, H' Hen thấy mình lớn lên. Thông điệp của cô với Cất cánh tháng 3: Hãy luôn là chính mình với trái tim giản dị mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Khán giả Hoàng Hoàng Hồng chia sẻ, chính những trải nghiệm đơn giản của H'Hen đã khiến cô ấy giàu có về hạnh phúc. 

Cất cánh tháng 3: Hạnh phúc đến từ trái tim - Ảnh 5.

Bạn Lan Lan chia sẻ rất ngưỡng mộ H'Hen, nhờ Hen mà bạn hiểu hạnh phúc là một loại cảm giác, một loại tâm trạng mà chỉ cần bạn hiểu được thì nó tồn tại trong mọi ngóc ngách cuộc sống của bạn. Hạnh phúc là cảm nhận của trái tim bạn chứ không thể đến từ nhận định của người khác. Khách mời bình luận Hữu Việt làm cho cả trường quay vỗ tay khi anh nói rằng anh nhận lời tham gia chương trình vì muốn được trực tiếp nghe cô nói và cảm nhận suối nguồn hạnh phúc từ cô gái giản dị mà đáng quý H'Hen Nie. Thông điệp của tác giả những vần thơ "Gọi" trong "Ngày ấy mình đã yêu" muốn chia sẻ với mọi người là, ngay cả khi bạn không may mắn hay bạn đang ở tột đỉnh của vinh quang, hãy là chính mình bạn sẽ trở thành người hạnh phúc và bạn sẽ có năng lượng để lan toả hạnh phúc cho mọi người. Hạnh phúc đến từ trái tim.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI