TV& VIDEO

Cất cánh tháng 3: Hạnh phúc vì đã yêu

Vũ Phạm-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 11:01 GMT+7

VTV.vn - Có những mối tình đã qua, khi nước mắt đã đi qua vẫn luôn để lại những kỷ niệm đẹp cho hai nửa. Hạnh phúc đôi khi gọi về trong mắt ướt.

"Lúc nào thấy nhớ

Thì gọi cho anh

Hãy gọi cho anh

Cả khi không nhớ...

Có một con đường

Gọi là quá khứ

Có một lọn gió

Gọi là tóc bay

Có một người say

Một người mắt ướt..."

Nếu ai đã từng xem "Ngày ấy mình đã yêu" - một bộ phim truyền hình được nhiều khán giả yêu thích của Đài THVN - hẳn không thể nào quên những lời thơ ngọt ngào và da diết trong bài thơ "Gọi" đẫm lệ ấy. Lần đầu tiên một bài thơ được lựa chọn làm chủ đề cho một bộ phim mà lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt đến như vậy. Nhân vật nữ chính của phim là Hạ (do diễn viên Nhã Phương vào vai) rất yêu thơ. Ngay sau khi những lời thơ nồng nàn của bài thơ "Gọi" được ngân lên qua giọng đọc của Hạ thì bài thơ chủ đề của phim lập tức gây bão trên mạng xã hội. Một điều rất hiếm gặp trong sự kết hợp giữa phim ảnh với thơ và nhạc. Tác giả bài thơ - nhà thơ, nhà báo Hữu Việt đã từng chia sẻ anh rất hạnh phúc khi bài thơ của mình được khán giả trẻ yêu thích đến thế sau khi bộ phim "Ngày ấy mình đã yêu" kết thúc. Khi được hỏi về thông điệp, ý nghĩa của bài thơ tác giả Hữu Việt đã từng trả lời báo chí rằng, đối với anh "Bài thơ là một chiêm nghiệm tình yêu đầu đời, "hậu tan vỡ", nhưng không hề chứa đựng hận thù mà đầy ắp những kỷ niệm cùng hoài niệm về quá khứ. Tình yêu ấy quá đẹp nhưng quá non nớt, vụng dại nên sự đổ vỡ khó tránh khỏi, nhưng dường như nhờ nó mà người ta trưởng thành hơn, vị tha và sâu sắc hơn trước cuộc đời. Tiếng gọi ấy ai ai cũng có khi nhớ đến mối tình đầu tiên."

Cất cánh tháng 3: Hạnh phúc vì đã yêu - Ảnh 1.

Bài thơ "Gọi" chủ đề phim "Ngày ấy đã yêu" qua giọng đọc của Hạ (Nhã Phương) gây bão trên mạng

Là thế hệ 6x sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, trưởng thành khi đất nước đã hoà bình và hội nhập, thơ của tác giả Hữu Việt (tên thật là Trần Hữu Việt) thuộc dòng thơ hiện đại, ít câu nệ vào niêm luật vần điệu, luôn dạt dào cảm xúc nhưng thấm đẫm suy tưởng và triết lý. Một số tập thơ đã xuất bản của Hữu Việt được công chúng biết đến như Phố lạc tiên, Đếm mùa (thơ), Thơ bốn người, Mắt bò... Ngoài ra, anh cũng là người dịch tập thơ Khúc hát trái tim của Mattie J.T Stepanek - tác phẩm dịch thơ được trao giải của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2007. Nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt đã từng công tác tại báo Tiền phong cuối tuần, Vietnamnet, Phó Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô, hiện là Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ báo Nhân Dân. Hữu Việt là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội nhà văn Hà Nội.

Cất cánh tháng 3: Hạnh phúc vì đã yêu - Ảnh 2.

Nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt - Khách mời bình luận Cất cánh tháng 3

Nhà thơ, nhà báo Hữu Việt - tác giả của những dòng thơ "Gọi" nồng nàn đầy cảm xúc trong "Ngày ấy mình đã yêu" sẽ là khách mời bình luận trong chương trình Cất cánh tháng 3 với của Đài THVN. Với chủ đề "Hạnh phúc", hy vọng khán giả sẽ được lắng nghe những góc nhìn khác về hạnh phúc của một người làm công tác văn hoá nghệ thuật giàu trải nghiệm. Hãy đón xem khách mời bình luận Trần Hữu Việt đồng hành cùng các nữ diễn giả Phạm Thị Hương Giang, VĐV Bùi Thị Thu Thảo và Hoa hậu H'Hen Nie - ba người phụ nữ hạnh phúc trong Cất cánh tháng 3 được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h40 (24/3) trên VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI