TV& VIDEO

Cất cánh tháng 3: Bạn hạnh phúc, tôi hạnh phúc

Vũ Phạm-Thứ hai, ngày 18/03/2019 14:00 GMT+7

VTV.vn - Có quan điểm cho rằng, không ai hạnh phúc nếu không nghĩ mình hạnh phúc. Nhưng để hạnh phúc thì nghĩ không thôi chưa đủ, còn phải hành động nữa.

Câu chuyện thứ nhất, một khán giả ở Hà Nội chia sẻ rằng, cứ mỗi lần bật tivi lên, nghe người dẫn chương trình giới thiệu "và tôi là Hạnh Phúc của Chuyển động 24h" là chị ấy đã cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Không phải chỉ vì cái tên Hạnh Phúc mà thực sự là vì hình ảnh của người dẫn chương trình đó đã gắn liền với một loạt những hoạt động của "Cặp lá yêu thương" - một chương trình làm cầu nối các nhà hảo tâm đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Cũng như nhiều chương trình khác của Đài Truyền hình Việt Nam như Hôm nay ai đến, Quỹ Tấm lòng Việt, Điều ước thứ 7..., đây cũng là chương trình mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ cho các em nhỏ, mà còn làm cho bao trái tim người xem, người làm chương trình và các nhà thiện nguyện cảm thấy hạnh phúc vỡ oà khi nhìn thấy gương mặt rạng ngời của các em hướng về một tương lai tươi sáng. Ngọn gió trong lành làm sống dậy những cảm xúc tươi mới ấy cứ theo chị ngày từng ngày rồi đến một ngày chị thấy mình nên làm điều gì đó cho các em nhỏ kia. Và chị nhận đỡ đầu một em nhỏ, chu cấp một khoản tiền ăn học cho em hàng tháng. Chị cảm thấy niềm vui như được nhân đôi, nhân ba. Hạnh phúc mới giản dị làm sao. Cho đi yêu thương là hạnh phúc. Nhận về những yêu thương cũng là hạnh phúc.

Cất cánh tháng 3: Bạn hạnh phúc, tôi hạnh phúc - Ảnh 1.

Câu chuyện thứ hai, một người mẹ lặn lội từ Thanh Hoá ôm theo hai con nhỏ vào một đêm mưa gió đến xin tá túc tại "Ngôi nhà bình yên" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để trốn tránh người chồng bạo hành nát rượu sau bao năm trời chịu đựng anh ta. Khi được cô phóng viên trẻ hỏi "Hiện tại chị cảm thấy thế nào?", chị vẫn mỉm cười và nói rằng "Tôi cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này. Hạnh phúc lắm!" Cô phóng viên trẻ chính là người viết bài này cách đây chục năm khi đó đã vô cùng ngạc nhiên. Bởi theo thường lệ, nhân vật lúc này thường là khóc lóc và rất là đau khổ thậm chí suy sụp, có trường hợp nhất định không chịu tiếp xúc với ai ngoài mấy chị phụ trách trong "Ngôi nhà bình yên". Tiếp tục cuộc trò chuyện, người mẹ của hai con nhỏ đã chia sẻ cho cô biết, đây là lần đầu tiên, tại ngôi nhà này chị cảm thấy thực sự được bình an mà ngắm con ngủ, con chơi, con ăn. Hạnh phúc lắm. Trước kia mẹ con chị không bao giờ có được những khoảnh khắc bình yên mà thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng đến vậy. Không còn phải nơm nớp lo sợ người chồng say xỉn bất thình lình ập về và trút những trận đòn hay quăng ném đập phá đồ vật trong nhà trong sự sợ hãi của mấy mẹ con. Không còn cảnh bụng mang dạ chửa hay đang cho con bú thì bất ngờ bị anh ta thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đạp vào bụng, vào ngực khiến chị cảm thấy đau đớn, kinh hoàng vì lo đến sự an nguy của những đứa con thơ. Hạnh phúc lắm. Nhưng để có được những phút giây an nhiên hạnh phúc như vậy là cả một quá trình đấu tranh vật vã. Người mẹ ấy chấp nhận mang tiếng ôm con bỏ đi. Người mẹ ấy chấp nhận ra đi là hai bàn tay trắng, ba mẹ con không nhà không cửa, không việc làm, tạm thời cắt đứt mọi liên lạc với người thân để đảm bảo an toàn cho những đứa con. Nhưng chị đã xác định mình sẽ làm lại từ đầu, tài sản duy nhất chị có chính là hai đứa con, nguồn hạnh phúc vui sống và động lực cho chị bước tiếp. Tự mình phá vỡ tảng băng trong mình, thay vì cam chịu chị đã hành động vì mình và vì con. Cảm giác như mình đang là người khác, không còn sợ hãi gì cả. Hạnh phúc lắm.

Cất cánh tháng 3: Bạn hạnh phúc, tôi hạnh phúc - Ảnh 2.

Còn rất rất nhiều những câu chuyện về hạnh phúc quanh ta như thế. Mỗi câu chuyện gợi cho ta những cung bậc cảm xúc khác nhau về hạnh phúc, những góc nhìn khác nhau về hạnh phúc. Với bạn thì sao, hạnh phúc với bạn là gì? Hạnh phúc nằm trên đường đi hay là ở đích đến? Hạnh phúc là trân trọng những gì đang có? Hay hạnh phúc là làm cho nhiều người hạnh phúc? Hãy chia sẻ quan điểm và câu chuyện về hành trình đi tìm hạnh phúc của bạn với các khách mời của Cất cánh tháng 3 với chủ đề "Hạnh phúc" được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h40 ngày 24/3 trên sóng VTV1. Để tương tác với khách mời, khán giả có thể đến tham gia tại trường quay hoặc truy cập trang web hay fanpage của Đài Truyền hình Việt Nam và VTV6 trong lúc chương trình đang lên sóng trực tiếp. Cất cánh tháng 3 với chủ đề "Hạnh phúc" đang chờ đón bạn!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI