TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chữ Hiếu mùa vu lan

Diệu Quỳnh, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 09:48 ngày 24/08/2018

VTV.vn - Trong không khí của những ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu đang đến gần, mỗi người làm con lại lắng lòng mình khi nghĩ về những đấng sinh thành.

Trong văn hóa người Việt, đạo hiếu được xem là một di sản quí báu, một truyền thống tốt đẹp được gìn giữ qua hàng ngàn năm. "Mạnh khỏe, bình an…" đó có lẽ là tâm nguyện dành cho cha mẹ của không riêng một người con nào.

Những lời nguyện cầu an lành cho cha mẹ được viết ra và treo nơi cửa Phật tại Lễ hội Vu Lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng cho thấy dù trong bất cứ thời đại nào, con người ta vẫn luôn hướng về nguồn cội, với tinh thần báo hiếu, báo ân, dù là người trẻ hay có tuổi.

Những người trẻ bây giờ có tính tự lập cao hơn, song cũng bận rộn hơn với các mối quan hệ cá nhân hoặc công việc. Đôi khi, trong nhịp sống gấp gáp của thời hiện đại – họ quên đi hoặc thiếu quan tâm đến cha mẹ thì mùa Vu Lan chính là lúc để mỗi người con dành cho mình một khoảng lặng để nghĩ về chữ hiếu, về ơn đức sinh thành.

Chữ hiếu đã hình thành và tồn tại trong từng cá nhân như là bản tính tự nhiên vốn có từ khi sinh ra, và chính tình yêu thương, sự che chở của đấng sinh thành đã bồi đắp cho đạo hiếu trong mỗi người lớn lên theo thời gian