TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cuộc sống khác biệt ở làng ngựa thồ

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 16:33 ngày 16/10/2018

VTV.vn - Có một nơi mà ngày mới bao giờ cũng bắt đầu bằng tiếng vó ngựa. Có một nơi mà cuộc sống mỗi ngày của người dân không thể thiếu đàn ngựa.

Nơi như thế nằm tại một vùng quê thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Mọi người gọi đó là làng ngựa thồ. Nếu một lần đến với làng ngựa thồ, bạn sẽ đón nhận những thanh âm, sắc màu cuộc sống hết sức khác biệt. Và cùng với đó là những câu chuyện vô cùng thú vị từ những con người luôn xem ngựa là bạn thân.

Đó là điều khác lạ với những người lần đầu đến làng Mỹ Phú 2, xã An Hiệp (Tuy An, Phú Yên). Nhưng với người trong làng, tiếng vó ngựa, tiếng ngựa hí lúc sáng sớm thì đã quá thân thuộc, như đó là những gì thuộc về nơi này.

Những con đường bê tông, giờ đã có trong xóm, trong làng. Nhưng nếu đi hết những con đường này thì lại phải leo dốc, lên đồi. Và những nơi như thế, chỉ có ngựa mới bền bỉ chở hết nông sản này đến nông sản khác, kịp cho những phiên chợ.

Ngày qua ngày, bên những con người chịu thương chịu khó ở làng quê này, chỉ có ngựa đỡ đần trong những lúc mỏi mệt nhất. Ngày qua ngày, những con dốc vắng, chỉ có bước chân ngựa theo bước chân người...

Người già đến con trẻ ở làng ngựa thồ có cả một kho câu chuyện về loài ngựa. Những câu chuyện cảm động về loài ngựa nghĩa tình. Người làng thương ngựa bởi chúng đỡ đần cho họ từ tháng nắng đến ngày mưa. Người làng thương ngựa bởi chúng là một phần của cuộc sống nơi này.

Làng ngựa thồ. Những con đường dường như chỉ có ở nơi này. Sự khác biệt đến từ tiếng vó ngựa, đến từ những con ngựa lặng lẽ thồ hàng trong mưa, trong nắng...Sự cần mẫn như kết dệt bình yên cho vùng đất này. 

Lễ ký kết Hành động giảm nhựa của doanh nghiệp lữ hành Huế

VTV.vn - Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ký kết tham gia hành động giảm rác thải nhựa của các đơn vị trong hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố Huế.