Nam Đàn (Nghệ An) bao đời nay vẫn được xem là vùng đất "địa linh nhân kiệt"- nơi sinh ra nhiều bậc vĩ nhân, anh hùng dân tộc mà thời đại nào cũng có. Phan Bội Châu cũng được sinh ra trên vùng đất đó trong ngôi nhà ở thôn Sa Nam, xã Đông Liệt. Và chính những năm tháng tuổi thơ được nuôi dưỡng trên mảnh đất này đã góp phần làm nên một vĩ nhân Phan Bội Châu.
Phan Bội Châu thường được nhắc đến là một con người kiệt xuất với tư tưởng yêu nước đã trở thành biểu tượng. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, chính những lời ru ầu ơ của mẹ ngay từ những năm tháng đầu đời và sự tảo tần sớm hôm của bà đã hình thành nên nhân cách con người Phan Bội Châu sau này. Nếu cha là người dạy cụ Phan học, thì mẹ ông là bà Nguyễn Thị Nhàn lại dạy những điều hay lẽ phải qua những câu ca dao, hát ví của quê hương-và chính những câu thơ điệu ví đó đã lớn lên cùng những năm tháng tuổi thơ của cụ.
150 năm đã trôi qua kể từ ngày Nam Đàn sinh ra một vĩ nhân. Một người con xuất sắc mà tinh thần, tư tưởng của ông đã trở thành niềm tự hào, hãnh diện và là biểu tượng của lòng yêu nước Việt Nam. Và với những gì cụ Phan đã làm, ông chính là ngôi sao sáng trong lịch sử cận đại Việt Nam, là "đấng anh hùng, vị thiên sứ dám xả thân vì độc lập tự do dân tộc, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng".