TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nghị lực sống của cô gái khuyết tật xuất bản 3 tập thơ

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 16:39 ngày 19/02/2019

VTV.vn - Nằm liệt giường từ năm 14 tuổi, cứ nghĩ tương lai của Thủy Tiên sẽ là những ngày dài tăm tối nhưng bằng ý chí, nghị lực, đến nay em là tác giả của 3 tập thơ được xuất bản.

"Con đặt bút ghép vần về Mẹ

Khối gam màu lặng lẽ lên ngôi

Vì con: chịu lắm thiệt thòi

Không hề lau được mồ hôi đẫm tình..."

Những vần thơ mộc mạc, đậm chất nghệ thuật về hình ảnh người mẹ là của Nguyễn Thủy Tiên - 1 cô gái khuyết tật đang sống ở vùng cao Xã An Lĩnh, tỉnh Phú Yên nằm liệt giường từ năm 14 tuổi và đến nay đã có 3 tập thơ được xuất bản.

Năm 12 tuổi, Thủy Tiên thường xuyên bị sốt. Sau hai năm chống chọi với những ngày dài ở viện, Thủy Tiên nằm liệt trên giường. 14 năm trôi qua, Thủy Tiên chỉ nằm ngửa, chỉ uống sữa, nước lọc qua ống hút và cháo loãng.

Thủy Tiên đến với thơ từ năm 2015. Thơ được Thủy Tiên viết trên điện thoại bằng ngón tay út và được lưu lại trong facebook cá nhân. Những vần thơ mộc mạc của em được nhiều người gần xa đón nhận. Năm 2015, cha nuôi đã lựa chọn ra hơn 50 bài thơ trong rất nhiều bài Thủy Tiên đã sáng tác để xuất bản tập thơ đầu tiên có tên "Mưa Sao băng". Năm 2017, tập thơ "Triền sống", tiếp đó, tập thơ "Giấc mơ huyền linh" ra đời 2018 được bạn đọc đón nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!