TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên xử lý lấn chiếm thắng cảnh cấp quốc gia đầm Ô Loan

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 14:47 ngày 14/03/2019

VTV.vn - Đầm Ô Loan, 1 thắng cảnh quốc gia nằm trên địa bàn tỉnh Phú Yên có tổng diện tích tự nhiên 1.570 ha. Tuy nhiên, hiện có đến gần 20% diện tích của đầm bị lấn chiếm.

Những công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm thắng cảnh đầm Ô Loan chủ yếu là xây nhà và làm các hồ nuôi tôm. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên, tại 5 xã ven đầm Ô Loan, có đến 232 hộ lấn chiếm xây dựng nhà ở và công trình khác với tổng diện tích vi phạm hơn 17.0002.

Ngoài ra, trên mặt đầm, hiện có 325ha nuôi trồng thủy sản trái phép, chiếm gần 1/4 diện tích mặt đầm Ô Loan. Tại buổi kiểm tra, khảo sát của đoàn kiểm tra liên ngành 812 về xử lý lấn chiếm và phát triển bền vững đầm Ô Loan, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho rằng việc xử lý sai phạm trên danh thắng cấp quốc gia này vẫn chưa quyết liệt. Sau khi tiến hành kiểm tra, một cuộc họp đã được tổ chức và phương án xử lý lấn chiếm thắng cảnh đầm Ô Loan được đưa ra, trước mắt sẽ tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, chấm dứt việc chắn, đăng lưới ngăn chia mặt nước.

Đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai và xây dựng trái phép: Kiên quyết di dời và hỗ trợ tái định cư theo hướng hoàn thành trước năm 2020. Cùng với các giải pháp trên, tổ công tác liên ngành 812 tỉnh Phú Yên đang thống nhất lại giới hạn khu vực bảo vệ di tích thắng Đầm Ô Loan để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, từ đó làm cơ sở khai thác các bước tiếp theo, trong đó có việc triển khai các dự án phát triển trồng rừng, nuôi trồng các loại thủy sản đặc hữu cũng như phát triển du lịch một cách bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Gia Lai: Phá rừng nghiêm trọng tại khu vực giáp ranh

VTV.vn - Một vụ phá rừng với quy mô rất lớn vừa bị phát hiện tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Vụ việc đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng không ai biết...