TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhịp đập của thời gian

Liên Thủy, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 11:17 ngày 10/12/2018

VTV.vn - Với niềm đam mê đồ cổ, ông Tôn Thất Huỳnh Phú sống tại TP Huế đã ngày ngày trích góp để sưu tập những chiếc đồng hồ cổ lên đến hàng trăm năm tuổi.

1 bộ sưu tập những chiếc đồng hồ cổ hàng trăm năm tuổi, có những loại đồng hồ có tiền cũng không tìm được. Có loại không dùng pin, không dùng dây cót. Nó chạy bằng áp suất không khí, thời tiết bên ngoài chỉ cần thay đổi một độ thôi thì sẽ kích hoạt đồng hồ chạy được.  

Đó chính là bộ sưu tập những chiếc đồng hồ cổ hàng trăm năm tuổi của ông Tôn Thất Huỳnh Phú, sống tại TP Huế. Đam mê với những chiếc đồng hồ từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ngày ngày trích góp, bổ sung cho bộ sưu tập của mình ngày càng phong phú. Từ những chiếc đồng hồ nhỏ chỉ bằng bàn tay hay những tủ đồng hồ đồ sộ đều được ông gìn giữ và chăm chút. Bởi theo ông Phú, đồng hồ chính là là “nhịp đập của thời gian”, đưa con người trở về với quá khứ và hồi tưởng những khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.

Cùng chung một niềm đam mê đồng hồ cổ, hàng tuần, ông Tôn Thất Huỳnh Phú và những người bạn của mình lại ngồi với nhau, tìm hiểu những bộ máy của đồng hồ hay đơn giản chỉ là mách cho nhau những địa chỉ để có thể tìm thấy và bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Mỗi người sẽ có một niềm đam mê riêng nhưng đối với ông Phú, mỗi ngày được ngắm và chạm tay vào “nhịp đập của thời gian”, cảm nhận về quá khứ, hiện tại và tương lai là niềm hạnh phúc nhất..

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Làng chài cổ vật

VTV.vn-Với nhiều người dân làng Gành Cả, những món cổ vật sưu tầm được không chỉ là đam mê mà còn mong muốn góp phần bảo tồn các di sản, giữ lại các giá trị lịch sử cho thế hệ sau.