TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tai nạn giao thông ở Thái Lan: 2/5 nạn nhân là người Hà Tĩnh

Tiến Long (Đài PT-TH Hà Tĩnh)Cập nhật 14:48 ngày 25/03/2019

VTV.vn - Ngày 23/3, tại Thái Lan đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 công dân Việt Nam thiệt mạng, 2 trong số 5 nạn nhân là người Hà Tĩnh.

Nạn nhân thứ nhất trong vụ tai nạn giao thông ở Thái Lan là anh Trần Văn Nhật, trú tại thôn Chùa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh. Qua tìm hiểu, anh Nhật là con thứ trong gia đình có 5 anh chị em, hiện có con gái đầu 6 tuổi và con trai út 3 tuổi. Cuộc sống khó khăn, mẹ già đau yếu, để có tiền lo cho gia đình, 3 năm trước, anh Nhật rời quê hương, sang Thái Lan làm thuê, rửa bát cho các nhà hàng để cải thiện thu nhập.

Tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, hàng xóm láng giềng đã tập trung khá đông tại nhà bà Nguyễn Thị Tam, mẹ chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Thu bị tử nạn trong vụ tai nạn thương tâm trên đất Thái Lan vào ngày 23/3. Nạn nhân và anh Lê Công Biên (con trai bà Tam) có 1 đứa con 5 tuổi, anh Biên là lao động tự do, thường xuyên đi lao động thời vụ tại Thái Lan. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua hai vợ chồng bàn bạc, sau Tết cả 2 cùng sang Thái để mưu sinh. Anh Biên đi được 1 tháng thì chị Thu cũng sang theo. Được biết hiện chị Thu đang mang bầu đứa con thứ 2.

Thực trạng lao động người Hà Tĩnh sang Thái Lan làm việc theo hình thức lao động tự do rất lớn, mặc dù nước sở tại đã có những chế tài hạn chế, tuy nhiên đây vẫn là thị trường thu hút. Chỉ tính riêng ở xã Xuân Lộc đã có 700-800 lao động thời vụ. Ông Nguyễn Hữu Triển, Phó chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, từng là thành viên tham gia chương trình phòng chống buôn bán lao động Việt Nam trái phép tại Thái Lan của Liên Hợp Quốc cho biết, lao động tự do sang lao động ở Thái Lan chủ yếu theo con đường hộ chiếu du lịch, không đường đào tạo tay nghề, không quen thuộc phong tục tập quán, văn hóa và luật pháp nên phải đối mặt với nhiều nguy cơ rủi ro.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!